10 triệu người hóng cô gái phục thù Dior khi mẹ bị nhân viên bơ đẹp, "thuyết âm mưu" netizen đưa ra mới đáng nói
Câu chuyện về khách hàng bị nhân viên thương hiệu cao cấp coi thường luôn thu hút sự chú ý. Một TikToker người Singapore, Amjea, đã chia sẻ trải nghiệm không vui của mẹ cô tại cửa hàng Dior ở Rome, khi mẹ cô bị một nhân viên đối xử lạnh lùng trong khi nhân viên này lại phục vụ một gia đình khác. Để đòi lại công bằng cho mẹ, Amjea đã thuyết phục mẹ quay lại cửa hàng nhằm thể hiện sức mạnh. Video của cô đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.
Amjea thuyết phục mẹ quay lại cửa hàng dù ban đầu bà phản đối. Trong lần trở lại, họ được phục vụ bởi một nhân viên nhiệt tình. Amjea chi tiêu mạnh tay, mua từ 3-4 mẫu túi Dior, bao gồm 2 màu của mẫu Dior Saddle Bag có giá từ 4000-5000 USD. Khi làm thủ tục, nữ nhân viên trước đó đã châm chọc, nhưng Amjea khẳng định rằng không ai được thiếu tôn trọng mẹ cô. Cuối video, cô nhấn mạnh sẽ làm mọi thứ để mẹ vui. Cặp mẹ con đã có màn "trả thù" ngọt ngào bằng việc mua sắm túi Dior.
Dưới phần bình luận, nhiều netizen bày tỏ sự bức xúc với nữ TikToker và chia sẻ trải nghiệm tương tự với thương hiệu này. Một số người đưa ra giả thuyết rằng cô đã rơi vào chiêu trò marketing của các thương hiệu cao cấp, nhằm đánh vào tâm lý khách hàng giàu có. Tuy nhiên, TikToker khẳng định đã xác định trước các sản phẩm mình muốn mua, bất chấp tình huống. Netizen quốc tế cũng chia sẻ những trải nghiệm không tốt tại Dior và bàn luận về chiến lược tâm lý của các thương hiệu.








Source: https://kenh14.vn/10-trieu-nguoi-hong-co-gai-phuc-thu-dior-khi-me-bi-nhan-vien-bo-dep-thuyet-am-muu-netizen-dua-ra-moi-dang-noi-215240911151932696.chn